ĐÂY LÀ CHÂN LÝ!!! Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

ĐÂY LÀ CHÂN LÝ!!!

20.08.2008 14:35 - đã xem : 2939

Vào ngày 15/11/2007, Chanlyislam có đăng tin sự việc em Mohamad Zamath 14 tuổi học sinh lớp 9/1Trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú, Phường 15, Quận 10, T/P Hồ Chí Minh và những bạn học sinh khác bị toán «Dân Quân» đánh đập tra tấn mang trọng thương...

 


Sau vụ việc ấy, được sự quan tâm của chính quyền và những cơ quan có trách nhiệm đã tiến hành điều tra và xét xử những tội phạm để lấy sự công bằng cho các em... Nay đã có kết quả, chanlyislam xin đăng lại nội dung bài tường thuật của Tuổi Trẻ Online trong chuyên mục Pháp Luật ngày thứ tư 06/08/2008 như sau:


Năm dân quân lãnh án tù vì "tra tấn" học sinh













TT - Ngày 5-8, TAND quận 10, TP.HCM đã đưa nhóm dân quân thuộc phường đội phường 15, quận 10 (ảnh) ra xét xử về hành vi giữ và "tra tấn" các học sinh Trường THCS Trần Phú, P.15, Q.10.


Tòa đã tuyên phạt Huỳnh Tuấn Anh (35 tuổi) - nguyên phường đội phó - 4 năm 9 tháng tù về hai tội: giữ người trái pháp luật (không phải bắt giữ người trái pháp luật như cáo trạng truy tố) và cố ý gây thương tích; ba dân quân khác gồm: Nguyễn Phước Thành (21 tuổi), Võ Anh Hoàng (20 tuổi) và Lê Thái Quốc Trung (24 tuổi) cùng lãnh mức án 4 năm tù về hai tội danh trên. Riêng Lê Ngọc Tâm (23 tuổi) do không tham gia đánh đập các học sinh nên chỉ bị phạt 3 năm tù về tội "giữ người trái pháp luật".


Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi giữ các em học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Phú và đã còng tay, đánh đập các em. Theo cáo trạng, vì trước cổng trường thường xảy ra tình trạng học sinh tụ tập, đánh nhau gây mất an ninh nên từ năm 2001, ban giám hiệu Trường THCS Trần Phú có hợp đồng với phường đội phường 15, quận 10, mỗi tháng trả tiền cho các dân quân nhằm "hỗ trợ an ninh" giữ trật tự trước cổng trường.


Tháng 10-2007, sau khi nhận được thông tin từ một số phụ huynh cho rằng có tình trạng các học sinh lập nhóm, tổ chức "bốc thăm" trúng số nào thì sẽ đánh học sinh mang mã số đó, ông hiệu phó Đặng Đình Học đã thông báo với các dân quân mà trường có "hợp đồng" bảo vệ an ninh. Ngày 12-11-2007, xảy ra một vụ học sinh đánh nhau nên dân quân Lê Thái Quốc Trung được phường đội phân công đến để xem xét sự việc và được một học sinh cho biết chủ mưu nhóm đánh nhau là Mohamad Zamath (người Việt gốc Malaysia, học sinh lớp 9 Trường Trần Phú).


Huỳnh Tuấn Anh đã đến trường gặp thầy hiệu phó để lấy thông tin về Mohamad và những học sinh "cá biệt" khác thuộc nhóm này. Ngày 13-11-2007, Huỳnh Tuấn Anh chỉ đạo hai dân quân Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành đến trường triệu tập Mohamad về Ban chỉ huy quân sự phường 15, quận 10 để "làm việc". Theo thừa nhận của các bị cáo tại tòa, khi đưa Mohamad về trụ sở phường đội, nhóm dân quân này đã còng tay, bịt mắt và đấm, đá em bằng chân, tay, dùi cui điện, gí súng vào đầu để buộc em nhận là chủ mưu, cầm đầu nhóm chuyên gây gổ, đánh nhau.


Huỳnh Tuấn Anh và nhóm dân quân cũng giở trò "bốc thăm" với Mohamad: các thăm ghi các bộ phận trên cơ thể: chân, tay, lưng, ngực... để em bốc, trúng thăm nào sẽ bị đánh tại bộ phận đó. Thấy bị đánh đau nhưng Mohamad vẫn không chịu nhận là chủ mưu, Tuấn Anh còn chỉ đạo các dân quân đưa tiếp ba học sinh khác (cũng học khối lớp 9) thuộc nhóm "cá biệt" của Mohamad về phường đội. Các học sinh này cũng bị khóa tay, đánh đập, chích điện buộc phải khai nhận đã tham gia với nhóm bốc thăm đánh bạn và chính Mohamad là chủ mưu.


Bốn học sinh đã bị còng tay, đánh đập nhiều giờ liền và bị nhiều thương tích, trong đó Mohamad Zamath bị đánh nặng nhất tới nỗi khi được đưa về trường em đã ngất xỉu, phải nằm bệnh viện điều trị nhiều ngày. Giám định cho thấy Mohamad bị thương tật 6%.


Viện kiểm sát cho rằng ông hiệu phó Đặng Đình Học thông báo và cung cấp thông tin về nhóm học sinh đánh nhau để các dân quân "làm việc" nhưng việc nhóm dân quân đánh đập các em nằm ngoài ý thức chủ quan của ông Học nên không cần xử lý hình sự đối với ông.  


 V.C.M.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

HỘI THIỆN NGUYỆN NHÂN ÁI - THỈNH CẦU RAMADAN 2024 - RAMADAN APPEAL 2024

Với sự hào phóng của mình, Quý tín hữu sẽ cung cấp Iftar cho những người ghé thăm ngân hàng thực phẩm của chúng tôi để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của họ. Lòng tốt của Quý tín hữu sẽ mang lại niềm hy vọng cho các góa phụ, bà mẹ đơn thân, trẻ mồ côi, trẻ nhỏ, người già và người bệnh đang phải vật lộn với tình trạng suy dinh dưỡng.

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO SUPPORT MUSLIM  ORPHANS IN VIETNAM

LỜI KÊU GỌI HỖ TRỢ TRẺ MỒ CÔI MUSLIM Ở VIỆT NAM / AN APPEAL TO...

Ngôi nhà tốt nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi được đối xử tốt, và ngôi nhà tồi tệ nhất đối với những người Muslim là ngôi nhà mà trẻ mồ côi bị đối xử tệ bạc.

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC ĐỒNG NAI

THƯ NGÕ KẾT NỐI YÊU THƯƠNG ĐẾN EM MO HA MÁCH KA RIÊM XUÂN LỘC...

Hôm nay Nối Vòng Tay Chân lý xin gửi đến những nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một trường hợp em Chàm Mo ha mách Ka riêm 17 tuôi, cư ngụ tại Xuân lộc tỉnh Đồng nai rất đáng thương tâm vì mang chứng bịnh tim cần phải mổ khẩn cấp,

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP ĐỠ XÂY NGÔI NHÀ TÌNH THƯƠNG

CLIPS VIDEO: LỜI CẢM TẠ CỦA VỢ CHỒNG MU TA PHA - PHATIMAH ĐÃ GIÚP...

Lời cảm tạ đến những nhà hảo tâm đã giúp đỡ xây ngôi nhà tình thương cho vợ chồng anh MU TA PHA và chị PHATIMAH cư ngụ tại tổ 6 ấp Châu Giang xã Châu Phong Huyện Tân Châu Tỉnh An Giang đã nhờ Chanlyislam đăng ngày 25 tháng 7 năm 2023.

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

THƯ NGÕ CỦA MỘT CẶP VỢ CHỒNG CÓ BA CON NHỎ CẦU CỨU GIÚP ĐỠ

Chanlyislam xin chia sẻ với các nhà hảo tâm trong và ngoài nước về một cặp vợ chồng có ba con nhỏ sống trong gia cảnh nghèo khổ tại Tổ 6 - Ấp Châu Giang, Xã Châu Phong, Huyện Tân Châu, Tỉnh An Giang.

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI

LỊCH TRÌNH TỔ CHỨC CẮT DA BAO QUI ĐẦU MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM MUSLIM...

Nhân dịp “Eid Al-Adha của đồng bào Chăm Muslim An giang”. Nhóm Thiện Nguyện Nhân Ái (Al-Barr ch@rity Group) kết hợp với nhóm Bác sĩ Muslim Bệnh viện Đa khoa huyện An Phú xây dựng kế hoạch tổ chức cắt da bao qui đầu cho trẻ Muslim từ 06 tuổi đến 15 tuổi.

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG MẶT TIỀN NGÔI NHÀ CỦA ALLAH

JAMA'AH AL MUBARAK / THƯ NGỎ KÊU GỌI TÀI TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG...

Như quí anh chị cô bác đã biết, Jama’ah Muslim Al-Mubarak tọa lạc tại thôn Bình Minh - xã Phan Hòa - huyện Bắc Bình - tỉnh Bình Thuận có nguồn gốc là dân tộc Chăm theo tôn giáo Bàni của ông bà tổ tiên truyền lại từ bao đời…

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "NHÂN CÁCH ĐẠO ĐỨC ISLAM TRONG VẤN...

Ngày nay, khi mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến, người Muslim cũng tiếp xúc với những cuộc tranh luận nhiều hơn. Có những cuộc tranh luận văn minh, nhưng cũng có những cuộc tranh luận thì không như vậy. Liệu chúng ta có cần thiết phải tranh luận đến cùng để phân định đúng sai cho bằng được trong mọi trường hợp?