Việc thấu hiểu về bộ luật Islam và thông suốt mọi giáo lý là mục đích cao cả trong tôn giáo, và tôn giáo không đòi hỏi mỗi tín đồ phải học hỏi nhiều bằng chứng xác thực để thấu hiểu bộ luật Islam này mà chỉ cần họ học hỏi đầy đủ mỗi giáo lý để thông suốt được cung cách tôn thờ Allah đúng thực theo yêu cầu.
Theo ngôn ngữ Ả-rập sự phạm tội là một tác động đến thể xác, tài sản hoặc danh dự của người khác. Trong giới ‘Ulama đã chia hành động phạm tội thành hai nhóm riêng biệt, nhóm thứ nhứt là gây hại đến thể xác và nhóm thứ hai là xâm phạm đến tài sản và danh dự. Và theo nghĩa của giáo lý nếu những hành động nào có ý xâm hại đến thể xác người khác thì bắt buộc chúng ta phải trừng trị hoặc bắt họ phải bồi thường...
Phần thứ tư : Li hôn chỉ có hiệu lực đối với người chồng trưởng thành, lý trí bình thường, kiểm soát được hành động của mình hoặc là người đại diện. Vì vậy, li hôn sẽ không có hiệu lực đối với người không phải là chồng, là trẻ con, là người mắc bịnh tâm thần, là người say xỉn, là người bị ép buộc, là người đang nóng giận đến mức không kiểm soát được bản thân.
Trai lớn lên là phải có vợ, gái lớn lên là phải lấy chồng... đó là qui luật thiên nhiên của cuộc sống. Cho nên, cưới hỏi là một lễ trọng đã có quy luật của mỗi dân tộc về các vấn đề thủ tục, nghi thức, vật dụng liên quan... Các thủ tục, nghi thức của mỗi dân tộc nhiều khi rất phức tạp tùy theo địa phương, vùng miền, tập quán. Vậy, đối với Islam thì thế nào? Tất cả Giáo lý về Kết hôn và Li hôn của Islam sẽ nằm vào chương 9 của bộ giáo lý thực hành theo Qur'an và Sunnah.
Qúi đạo hữu thân mến, nói đến từ Jihaad trong tôn giáo Islam theo ngôn ngữ Arab thì nó mang nhiều ý nghĩa, nhưng ý nghĩa tổng quát thì có thể hiểu đó là "sự chống lại" hay là "sự bảo vệ". Qua nhiều bài viết chúng tôi đã nói về từ Jihaad theo nghĩa "chống lại", đó là sự chống lại bản ngã để qui thuận đến với "Chân-Thiện-Mỹ của tôn giáo Islam".
Hajj là một trong những trụ cột chính của Islam, bắt buộc mỗi tín đồ Muslim phải thực hiện khi có khả năng, bởi Allah phán: {Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi đền (Ka'bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật Allah rất giàu có không cần đến nhân loại.} Ali I’mraan 3 : 97
Tháng Ramadan là tháng chín niên lịch Islam, là tháng nhịn chay của tất cả những người Muslim nằm trong điều kiện bắt buộc, nó là nền tảng thứ tư của tôn giáo Islam. Vì vậy, những ai phủ nhận việc làm này thì họ là những người tự động từ bỏ tôn giáo, hay nói một cách khác họ là những người ngoại đạo.
Al-Zakat là nền tảng thứ ba của Islam, sau lời chấp nhận câu Kalimah Shahađah và lễ nguyện As-Solah, bắt buộc những người Muslim có lợi tức phải bố thí (Zakat) đã được qui định trong thiên kinh Qur'an và Sunnah của Thiên sứ (saw). Ai không thi hành hoặc xuất zakat một cách miễn cưỡng hay không đúng theo tiêu chuẩn của giáo luật thì họ sẽ bị Allah trừng phạt vào Ngày Sau.
“Lễ Salah ngày đêm năm lần; từ lễ Salah Al-Jum-a’h (thứ sáu này) đến Salah Al-Jum-a’h (thứ sáu tới); từ tháng Ramadan này đến tháng Ramadan tới thì tội lỗi sẽ được xóa sạch giửa các khoảng đó, ngoại trừ các trọng tội.” Hadith do Muslim ghi số (16, 233). Đây là lời khẳng định của Thiên sứ Muhammad (saw)