LÁ THƯ NHẮC NHỞ CHO NHỮNG CHỊ EM MUSLIMATE (Phần 1) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

LÁ THƯ NHẮC NHỞ CHO NHỮNG CHỊ EM MUSLIMATE (Phần 1)

03.06.2008 04:36 - đã xem : 2268

Nhân dịp tháng Ramadan 1428H, Shiekh Abdulloh Ibnu Abdurrohman Al Jabrien có gởi cho bộ Awqof, Dawah và Irshad Islam một lá thư để chuyển đến những chị em phụ nữ Muslimate trên thế giới.

Đây là những lời khuyên nhũ và nhắc lại giáo lý Islam dành cho phụ nữ Muslimate, vì đó là nguồn vốn để chị em làm lộ phí đến thiên đàng. Mong rằng lá thư này sẽ cho những chị em nhiều điều hữu ích và thành công ở Ngày Sau, Insha-Allah.


Thân gởi đến chị em muslimate!


Alhamdulillah, xin chân thành ca ngợi và khen thưởng Allah, Đấng đã dạy chúng ta qua những ngòi bút, đã dạy con người những gì không hiểu và mang ánh sáng chân lí đến nhân loại. Cầu xin Allah ban sự an bình tốt lành cho thiên sứ cuối cùng, vị đã dạy dổ con người những điều tốt lành nhứt, cầu sự an bình cho gia quyến và cho tất cả những người noi theo cho đến Ngày Sau cùng.


Nhân tháng Hồng phúc đặc biệt nầy và những tháng ngày thường khác mà chúng ta cần phải nhắc nhở và tự kiểm thảo xét xử bản thân. Nên tôi nhân cơ hội ngàn vàng nầy để gởi đến những chị em thân mến vài điều, hi vọng nơi Allah sẽ đem lại sự hữu ích chung và được Ngài hướng dẫn chấp nhận sự hành đạo của tất cả, nhứt là trong tháng hồng phúc mà Allah đã ban những cơ hội tốt lành nhứt cho chúng ta để hành đạo.


Phụ nữ và masjid.


Masjid là nhà của Allah, nên rất hân hoan chào đón những ai muốn đến mà Allah đã phán như sau:


قال تعالى: (( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ )) . النور: 36


« (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh đường) mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ sạch và được tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm... » Suroh 24 : 36.


Vì vậy, những ai đến masjid thì không ngoài hai lí do là để solah và tụng niệm Allah. Hơn nữa, giáo lí Islam đã cho phép những chị em phụ nữ đến masjid để hành lễ qua lời của Rosul (saw) :


قال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا اسْتَأْذَنَتْ اِمْرَأةَ أَحْدَكُم إِلى المَسْجِد فَلاَ يَمْنَعها ) . البخاري ومسلم.


« Một khi, vợ của các người có nhã ý muốn đi masjid, các người không nên ngăn cấm họ. » Hadith do Al Bukhory và Muslim ghi lại.


Chị em phụ nữ cũng nên hiểu rằng khi đến masjid, phải giữ tư cách và có thái độ tôn nghiêm, vì nơi đó là ngôi nhà của Allah :


1)- Khi bước nào masjid, ta phải bước vào bằng chân phải trước, qua lời dạy của Rosul (saw) :


( بِسْمِ اللهِ الَلَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحمد، الّلَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابُ رَحْمَتِكَ ) .


« Bismilla Allohumma solly Ala Muhammad, Allohummaf tah ly abwa bu rohmatika ». (Nhân danh Allah, cầu sự bình an cho Nabi Muhammad, cầu xin Allah mỡ rộng cánh cửa hồng phúc cho tôi).


Và khi bước ra khỏi masjid, nên bước chân trái trước và đọc đu-a  sau:


(بِسْمِ اللهِ الَلَّهُمَّ صَل عَلى محمد اللهم إِنِّي أَسْالَكَ مِن فَضْلِكَ ) مسلم.


« Bismilla Allohumma solly ala Muhammad, Allohumma inny asa aluka min fađlika”. (Nhân danh Allah, cầu sự bình an cho Nabi Muhammad, cầu xin Allah mỡ rộng cánh cửa hồng phúc cho tôi).


2)- Theo Sunnah, mỗi khi bước chân vào masjid thì nên solah “hai rak’at tahiyatul masjid” (chào masjid) liền lập tức.


Ý nghĩa: Khi bước chân vào Nhà của Allah, chúng ta phải lễ độ chào masjid giống như chúng ta kính chào Allah (đang hiện diện). Cũng như, khi bước chân vào nhà, chúng ta phải cho salam (chào) dù trong nhà không có ai, khi nói lên lời chào “Assalam mualaikum” thì shaiton sẽ không lưu lại trong nhà.


Qua lời dạy của Rosul (saw):


قال عليه السلام: ( إِذَا دَخَلَ أَحْدَكُم المَسْجِد فَلْيَرْكَع رَكْعَتَين قَبْلَ أن يُجْلِس ). البخاري ومسلم .  


« Một khi các ngươi bước vào masjid, nên solah hai rak’at (chào masjid) trước khi ngồi ». Al Bukhory và Muslim.


Theo ý kiến của đa số ulama, khi bước vào Masjid trong lúc Imam đang đọc bài khuđbah (giảng thuyết) ngày Jum’at (thứ Sáu), chúng ta cũng nên solah hai rak’at chào Masjid trước một cách thông thả (không nhanh quá và cũng không chậm quá), xong mới ngồi nghe bài giảng thuyết.


Chú ý : Nếu bước chân vào Masjid trong lúc muazzan (người kêu gọi azan) đang azan, thì chúng ta nên đáp lại lời azan cho hết, xong đu-a rồi mới solah hai rak’at chào masjid.


Tóm lại, khi chúng ta bước chân vào bất cứ masjid nào trên thế giới, trước hết chúng ta nên solah hai rak’at chào masjid xong rồi mới ngồi tụng niệm hay solah gì khác sau đó.


3)- Masjid là nơi tôn nghiêm, cần phải giữ gìn sự thanh khiết, sạch sẽ và nên giữ sự yên tịnh, không được đùa giởn hay gây lớn tiếng ồn ào mà mang đến sự phiền phức cho những người đến trước.


4)- Khi đứng solah tập thể, chúng ta phải xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn, xác cánh bên nhau, không được bỏ chỗ trống, khi hàng đang đứng chưa đầy thì không được sắp hàng khác, như Rosul (saw) đã nói :


قال صلى الله عليه وسلم : ( أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ المَلاَئِكَة عَنْدَ رَبِّهَا ؟ فقلنا يا رسول الله وَكَيْفَ تَصِفُ المَلاَئِكَة عِنْدَ ربها ؟ قال: يَتَّمُون الصُفُوف الأُول وَيَتَرَاضُونَ فِي الصَّفِ ) . مسلم .


« Các người không thể xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề như thiên-thần đã xếp hàng trứơc Chủ nhân của họ hay sao ? Nghe vậy chúng tôi liền hỏi : - Thưa Thiên Sứ của Allah, thiên thần họ xếp hàng như thế nào ? Thiên sứ trả lời : - Đầy đủ hàng thứ nhứt trước một cách vẹn tòan, ngay ngắn chỉnh tề, trước khi xếp hàng khác ». Muslim ghi lại.


Xếp hàng chỉnh tề và ngay thẳng trong lúc solah là điều rất quan trọng mà mọi người muslim cần phải chú ý, không được chừa chỗ trống, phải đầy đủ hàng trước khi xếp hàng thứ nhì, người đến trước dù là thanh niên hay thiếu nữ cũng phải vào hàng cho đầy, vì chừa chỗ trống thì shaiton sẽ chen vào chổ đó. Và xếp hàng ngăn nắp cũng là sự tiêu biểu cho sự thống nhứt, đòan kết, không phân biệt già trẻ, giàu nghèo hay chức vị khi đứng trước Allah.


Cũng nên nhắc lại, khi solah tập thể thì phụ nữ đứng sau đàn ông, cho nên hàng đầu của phụ nữ là sau hàng chót của đàn ông, chớ không được đứng chung hàng với nam giới, ngoại trừ trường hợp đặc biệt khi đi làm Hajj tại Masjid Al Haram (Mecca) vì quá đông người mà thôi.


5)- Khi đến Masjid không được gây ồn ào, to tiếng dể gây phiền phức cho những người kế bên. Khi đến Masjid để solah, nên tránh mang theo những « bébé » nếu không có lí do chánh đáng, vì tiếng la khóc của trẻ nít sẽ làm phân tâm cho những người khác đang tụng niệm và mất đi sự nghiêm trang và yên tịnh của nơi thờ phượng. Còn những trẻ em thì nên dạy bảo chúng đừng đùa giỡn la nói lớn tiếng, vì masijd không phải là nơi để trẻ em đùa giởn.


6)- Phụ nữ khi đến masjid không được phép tô son đánh phấn đậm đà và sức dầu thơm nồng nặc để mọi người chung quanh chú ý. Giáo lí cho phép phụ nữ đến masjid để solah, nhưng phải tôn trọng những lời giáo huấn của Rosul (saw), vì mục đích đến masjid là để solah, tụng niện, tưởng nhớ Allah và học hỏi từ những bài giảng thuyết của Imam. Nhưng không vì đó, mà bất tuân lời giáo huấn của Rosul (saw) :


قال عليه السلام: ( أَيُّمَا اِمْرَأَةٌ أَصَابَتْ بُخُورًا فَلَا تَشْهَد مَعَناَ العِشَاء الآَخِرَة ) . مسلم .


« Bất cứ phụ nữ nào đã thổi khói (thơm) vào mình thì không có được phép hiện diện Isha với chúng ta ». Muslim ghi lại.


(Theo phong tục của người Arab, họ đốt trầm thơm hay lọai cây thơm nào đó để bốc ra khói rồi họ lấy quần áo hơ lên khói đó hoặc cho khói đó bay vào thân thể giống như ngày nay thường dùng những chay dầu thơm để sịch hơi thơm vào thân thể hay quần áo. Cho nên, theo giáo luật Islam những phụ nữ Muslimate không được dùng dầu thơm để ra đường hay đến masjid, vì mùi thơm đó sẽ gây sự chú ý của người khác phái).


Phụ nữ nào là phụ nữ sẽ được vào thiên-đàng?


Rosul (saw) đã nói như sau :


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( ...وَنِسَاؤُكُم مِن أَهْلِ الجَنَّة الَوَدُودَ، الَوَلُوْدَ، العَؤُود عَلى زَوْجِهَا التِي إِذَا غَضَبَتْ جَاءَتْ تَضَعَ يَدَّهَا فِي يَدِّ زَوْجِهَا وَتَقُول لاَ أَذُوْقَ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى ). النسائي .


« Những đàn bà (vợ của các người) được vào thiên đàng là những người vợ biết yêu thương chồng và làm cho chồng thương yêu, người vợ sanh nhiều con, người vợ luôn an ủi và khuyên nhủ chồng khi biết chồng không vui hay đang giận hờn một điều gì đó thì đến cầm tay chồng an ủi và nói :-Mình đừng buồn và giận nữa, em không ngũ được nếu mình chưa được hài lòng vui vẻ… ». An Nisha-y ghi lại.


Giải thích ý nghĩa của những từ mà hadith trên đã dùng :


Al Wađuđ : الودود : Qua hình ảnh dịu dàng, thân mật, do tánh tình, cách đối xử, phục vụ chăm sóc chồng, tạo sự thoải mái trong gia đình và nhứt là chú tâm đến sự giáo dục của con cái.


Al Waluđ الولود : Người vợ chịu đựng, can đảm và sanh nhiều con cái cho chồng.


Al A-uđ  العؤود : Người vợ biết cách an ủi, tạo sự cố vấn cho chồng trong cuộc sống đời và đạo, như nhắc nhở chồng, đánh thức chồng để solah, vấn đề liên hệ gia đình, thân quyến, không tiêu dùng tiền bạc của chồng một cách hoang phí, bảo đảm gia tài của cải của chồng lúc chồng có mặt hay không và lo chu đáo cho con cái gia đình.


La Ajuqo gomđan لا أذوق غمضا : Khi biết chồng buồn hay giận mà không ngũ được cho đến khi nào chồng vui vẻ, hài lòng.


Khi biết chồng đang có chuyện buồn hay đang giận ai đó thì người vợ nên đến bên chồng, tìm cách khuyên răng và tỏ tình bằng cử chỉ cầm tay chồng và nói những lời ngọt ngào để chồng vui vẻ.


(Qua một hadith soheh mà Rosul (saw) đã nói với ý nghĩa : « Một khi nguời vợ đã qua đời trước chồng, mà người chồng cứ nhắc nhở và luyến tiết mãi người vợ, (hy vọng với sự đối xử đó của vợ) thì Allah sẽ ban thiên đàng cho người vợ đó ».


Hỡi những chị em thân mến ;


Thiết nghĩ, tất cả những chị em đều mong muốn trở thành những phụ nữ trong thiên đàng. Tôi xin trích sau đây những tư cách và đặt tánh tuyệt vời của phụ nữ mà lúc nào chị em cũng có thể tạo được, hãy cố gắng để đạt được mục đích cao cả duy nhứt là trở thành phụ nữ trong thiên đàng.


1)- Hãy thương yêu chồng và gần gủi chồng trong mọi trường hợp và mọi hoàn cảnh.


2)- Đừng bao giờ từ chối khi chồng muốn có con cái đông đảo để nối nghiệp, vì chống đối sự có con là điều phản lại tôn giáo mà Allah đã chỉ định và Thiên sứ của Ngài mong muốn cho cộng đồng sẽ đông đảo sau nầy, để tiếp tục nối bước con đường phổ biến tôn giáo của Allah. Hãy cố gắng tối đa trong việc giáo dục con cái từ nhỏ để chúng được lớn lên trong nề nếp, khuôn khổ của Islam và trở thành đứa con đạo hạnh.


3)- Hãy luôn luôn làm người cố vấn cho chồng, một khi chồng quên thì nhắc nhở chồng, chồng không biết thì nên tìm cách giải thích cho rõ ràng để đạt được thành công, hạnh phúc trong gia đình. Vì không biết bao nhiêu đàn ông đã thành công và được mọi người kính trọng, quí mến là nhờ sự cố vấn, khuyên nhủ và ủng hộ của vợ.


4)- Đừng bao giờ tạo nên sự bất đồng ý kiến của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình, có thể chỉ vì một bất đồng nho nhỏ nào đó mà ai cũng muốn mình được hơn, từ đó sẽ tạo nên sự rạn nứt nhỏ rồi xé ra to. Hãy luôn luôn ví mình như nước để sẳn sàng chữa hay làm tắt đi ngọn lửa của chồng đang bốc cháy, đừng bao giờ đổ dầu vào lữa...


Đừng vì tự ái, lớn tiếng và hơn thua với chồng. Hãy luôn nhịn nhục để tạo sự dịu dàng trong những sự nóng giận của chồng. Đừng đem vào nhà những gì mà chồng không ưa thích, nhất là bạn bè của mình mà chồng không có thiện cảm, cuộc sống vợ chồng không phải một tháng , một năm, mà suốt đời và cả đời sau nữa, nên phải nghĩ xa cho tương lai gia đình và con cái, mỗi người có một trọng trách và bổn phận của mình, nên cố gắng thi hành với định tâm tốt, Allah sẽ ban cho sự hạnh phúc và thành công.


Thiết nghĩ chị em nào cũng muốn được trở thành phụ nữ trong thiên đàng, thì hãy cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ luôn tạo dựng sự thỏai mái trong gia đình dù trong lúc nghèo khổ hay sung túc, tư cách và nết na là vũ khí của phụ nữ để chiếm ngự trái tim của chồng.


(Còn tiếp)

Do Abu Rozy chuyển dịch lá thơ của Shiekh Abdulloh ibnu Abdurrohman Al Jabrien do Bộ Awqof, Dawah và Irshad Islam của Saudi Arabia phát hành

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "VỢ CHỒNG LI HÔN - IBLIS VUI MỪNG"

Chúng ta hãy xem, những tên Shaytan đã cám dỗ con người phạm vào tất cả những tội lỗi lớn, những đại trọng tội, nhưng Iblis không hài lòng và tiếp tục trả lời từng tên Shaytan rằng “Ngươi chẳng làm gì cả!”

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "ISLAM - PHỤ NỮ VÀ NƯỚC HOA"

Vấn đề sử dụng nước hoa đối với phụ nữ vẫn là một trong những vấn đề gây tranh cãi tôn giáo, giữa cho phép và không cho phép, hoặc đặt ra những điều kiện nhất định cho loại nước hoa được sử dụng.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "CHA MẸ LÀ HÌNH MẪU CHO CON CÁI"

Hỡi những bề tôi của Allah, chúng ta ta hãy biết rằng cha mẹ không chỉ có mặt trên đời này để cung cấp thức ăn, chỗ ở cho con cái và nuôi dạy chúng thành những người thành công trong cuộc sống thế tục này mà cha mẹ còn là người phải có trách nhiệm dạy dỗ và uốn nắn con cái thành những người Muslim chân chính.

MƯỜI LOẠI PHỤ NỮ TỘI LỖI TRONG ISLAM

MƯỜI LOẠI PHỤ NỮ TỘI LỖI TRONG ISLAM

Mười loại phụ nữ tội lỗi hoặc là những phụ nữ bị nguyền rủa và không có được Sự Thương Xót của Allah.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: "TẢN MẠN VỀ NHỮNG LỜI KHUYÊN...

Trên thế gian này, có những niềm vui chỉ là nhất thời, tạm bợ mà hậu quả sẽ dẫn đến những rắc rối cả cuộc đời. Có những thứ trông có vẻ hấp dẫn, nhưng thực chất nếu chúng ta dính vào, những thứ đó sẽ hủy hoại cuộc sống hiện tại và ngày sau của chúng ta.

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: THIÊN SỨ (SAW) NÓI:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: THIÊN SỨ (SAW) NÓI: "NĂM ĐIỀU CỐ...

Thiên sứ Muhammad (saw) nói: 1. Chấp hành thực hiện việc nhịn chay vào ban ngày từ lúc rạng đông cho đến khi mặt trời lặn. 2. Chu đáo thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc và cố gắng duy trì các lễ nguyện Salah Tarawih. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THIÊN ĐÀNG

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “KHÁM PHÁ THẾ GIỚI THIÊN ĐÀNG"

Những cung điện ở thế giới Thiên Đàng được lát gạch bằng vàng và gạch bằng bạc, chúng được kết dính bằng xạ hương thuần túy. Ở thế giới Thiên Đàng, ngoài những cung điện đó ra, còn có những ngôi nhà xinh xắn được làm từ một viên ngọc trai duy nhất. Một viên ngọc trai lớn và rỗng có đường kính 60 dặm. 

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG THANH NIÊN TRƯỞNG THÀNH TRONG VIỆC THỜ PHƯỢNG

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG AUDIO: “NHỮNG THANH NIÊN TRƯỞNG THÀNH...

Thiên Sứ của Allah (saw) đã nói: “Có bảy hạng người được Allah che dưới bóng mát của Ngài vào ngày không có bóng mát nào ngoài bóng mát của ngài: và trong đó có câu… và những thanh niên trưởng thành trong việc thờ phượng Thượng Đế của y.”