LỜI TÂM SỰ NHÂN DỊP THÁNG RAMADAN KẾT THÚC !!!
Thời gian quả thật trôi qua rất nhanh, ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi chẳng mấy chốc chúng ta đã xong một năm dài nhưng dường như nó diễn ra chỉ trong nháy mắt. Mới ngày nào chúng ta hãy còn lo chuẩn bị đón chào tháng Ramadan mà hôm nay chúng ta lại sắp phải nói lời tạm biệt với nó.
Chỉ còn lại một hai ngày nữa đây thôi thì tất cả chúng ta sẽ phải chia tay với tháng Ramadan đầy ân phúc mà Allah đã nhân từ ban cho chúng ta. Không biết năm tới chúng ta có còn cơ hội gặp lại tháng Ramadan nữa không, nếu được diễm phúc gặp lại nó trong năm tới thì chúng ta cũng không biết chúng ta có thể đầy đủ sức khỏe để tiếp đón nó nữa hay không. Đã bao nhiêu đồng đạo năm ngoái vẫn còn ngồi cùng xả chay với chúng ta thì nay đã là người quá cố, là người của cõi mộ đang chờ đợi đến ngày phán xét của Allah.