NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 2) Chân Lý Islam
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu

NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 2)

23.12.2008 03:08 - đã xem : 3671

Theo tâm lý thì người nghèo rất mặc cảm vì sự túng thiếu vật chất trong đời sống, vì nghèo nên cuộc sống ít người quan tâm đến…, cho nên giáo lý Islam khuyên chúng ta hãy quan tâm đến họ, quan tâm từ tinh thần lẫn vật chất, đó là điều mà người Muslim nên làm việc thiện tốt lành, và cũng nhờ đó làm cho họ giảm bớt đi sự buồn tủi và cô đơn, vì xung quanh họ vẫn còn những anh chị em Muslim tận tình giúp đỡ.

6)- Sẽ được che chở bởi áng mây của Allah vào Ngày Phán Xét

Vào Ngày Phán Xét, trong lúc toàn nhân loại chờ đợi để được phán xét, ngày mà ai ai cũng lo sợ, hoảng hốt, hoang mang, không biết thân phận sẽ đi vào đâu ? Ngày mà hồn ai nấy lo, ngày mà mặt trời chỉ cách đỉnh đầu có một gang tay hay vài ba chục mét tùy theo sự hành đạo của con người, ngày mà không có một áng mây nào che nắng ngoại trừ áng mây mà Allah dành đặc biệt để che chở cho ai mà Ngài muốn. Ngày đó, mồ hôi của mỗi người sẽ ngập lên mình tùy vào sự hành đạo mà họ mang theo, có người ngập đến miệng mũi... Ngày đó, những người bố thí « sođakoh » sẽ được che chở bởi áng mây của Allah trong vương quốc của Ngài, và nhờ sự bố thí (sođakoh) đó, sẽ giúp họ tránh khỏi lửa của địa ngục.

Qua hadith mà ông Abu Hurairoh ® đã thuật lại :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( سَبْعَةٌ يُظِاُهُمُ الله فيِ ظِلهِ يومَ لا ظِل إلا ظلهُ ) وذكر منهم : ( رَجُلاً تَصَدَّق بِصَدقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَى لاَ تَعْلَمَ شِمالهُ ما تُنْفِقُ يَمِينِهِ ) . البخاري و مسلم .

« Bảy thành phần con người sẽ được Allah che chở, ngày mà không có một áng mây hay gì khác để che chở ngòai sự che chở của Allah... Trong bảy thành phần đó có : " Người đàn ông bố thí sođakoh kín đáo đến nỗi đưa tay mặt cho mà tay trái của họ không hay biết gì" ». Al Bukhory và Muslim.

Bố thí (sođakoh), chi dùng đồng tiền trên con đường phục vụ Allah một cách kín đáo chỉ vì Allah chứ không vì người đời. Xin Allah ban sự che chở cho chúng ta ở ngày mà không có ai hay áng mây nào che chở ngòai sự che chở của Allah do sự sođakoh và hành đạo chân chính của chúng ta.

Qua hadith của ông Ukbah ibnu A’mir ® thuật lại từ Rosul (saw) với ý nghĩa như sau : « Người bố thí, sẽ được Allah che chở trong nhân loại qua sự sođakoh bố thí của họ cho đến Ngày Phán Xét ». Muslim và Ibnu Khuzaimah.

7)- Được Allah, con người thương mến và kính trọng

Những người làm bố thí sẽ được con người mến thương và kính trọng qua lòng nhân ái của họ đối với những người nghèo, nên qua nghĩa cử cao đẹp rộng rãi đó làm cho người nghèo vui vẻ, sung sướng, ổn định trong thời gian nào đó, nên họ không lo lắng nhiều. Người làm cho người khác vui vẻ là người được người ta mến thương nhất. Có một câu thơ do ông Abu Al Fathu Al Bassy đã cảm hứng viết lên như sau:

« Dù có xa cuộc đời nhưng người đời vẫn nhớ ơn..

Hãy làm việc tốt dù chỉ một hành động nhỏ nhoi..

Sự tồn tại đó, dù ít nhưng vẫn được lưu lại mãi.. »

8)- Sự hạnh phúc của nguời làm Sođakoh

Theo Islam, sự hạnh phúc ở trên đời này không phải vì đồng tiền mà có tất cả, vì tiền bạc không thể mua được hạnh phúc của con người, người giàu có chưa chắc có hạnh phúc hơn những người nghèo. Cho nên, nếu con người cảm nhận được sự cao quí của việc bố thí (sođakoh) thì chắc chắn rằng sẽ hăng hái để làm việc thiện, tốt lành, và sođakoh là việc bố thí để giúp đỡ đến những người anh em nghèo khổ, do đó sẽ tạo dựng được sự hạnh phúc thoải mái trong lòng của hai bên (cho và nhận).

Vì Allah đã phán:

قال تعالى: ( ءَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعلَكُم مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذينَ ءَامَنُوا مِنكُم وأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ) . الحديد: 7.

« Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã ban cho các người thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chi dùng (theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn ». Suroh  57 : 7

Tài sản mà Allah ban cho chúng ta thừa hưởng, nó không phải hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chúng ta, chúng ta chỉ là người quản lý tài sản do Allah trao cho chúng ta, Ngài muốn thử thách chúng ta xem có dùng nó vào việc chính nghĩa hay tiêu xài có chính đáng hay không? Bởi vì, Allah ban cho chúng ta thì Ngài cũng sẽ rút lại được.

Ngày xưa, khi người ta hỏi những vị bạn hữu giàu có của Rosul (saw) : - Ông có tiền nhiều quá mà từ đâu ông có? Những vị sohabah (bạn hữu) của Rosul (saw) trả lời : - Đó là tài sản mà Allah ban cho chúng tôi cai quản nó chứ không phải của tôi. Thật vậy, tài sản của Ngài, Ngài muốn lấy lại lúc nào tùy Ngài muốn, nên chúng ta phải thận trọng trong việc quản lí nó cho chính đáng để gặt hái thêm bổng lộc của Ngài ở Ngày Sau.

9)- Bố thí là sự tẩy sạch tội lỗi

Những người luôn bố thí và chi dùng trên con đường phục vụ Allah, sẽ cảm thấy trong lòng sự thoải mái và hi vọng sẽ tẩy sạch tội lỗi vì lòng ích kỷ tham lam, hay hà tiện…, thay vào đó lòng rộng rãi, thương người và thích làm việc thiện lành.

Allah đã phán:

قال تعالى: ( هَأَنْتُمْ هَؤُلآَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُ و مَن يَبْخَلْ فِإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ ) . محمد: 38 .

« Này các người ! Các người là những người được kêu gọi chi dùng (tài sản) cho Chính nghĩa của Allah nhưng trong các người có một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thì sẽ bất lợi cho bản thân mình thôi…». Suroh 47 : 38.

قال تعالى: ( قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ) . الشمس: 9.

« Người nào tẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đạt ». Suroh 91 : 9

قال تعالى : ( وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) . الحشر: 9.

« … Và ai giữ được lòng mình khỏi tham lam, thì là những người chắc chắn sẽ thành công  ». Suroh 59 : 9.

Đó là những sự hứa hẹn mà Allah sẽ ban cho những nguời bố thí, chi dùng trên con đường chính nghĩa của Ngài. Sự hứa hẹn của Allah không bao giờ thất hẹn. Sự thành đạt ở đời này sẽ được người đời khen thưởng, nhưng chưa chắc họ lại được thành đạt ở Ngày Sau. Vì Ngày Sau mới là vĩnh cửu.

10)- Không thể đếm được những bổng lộc của Allah ban cho nô lệ

Những hành động cao thượng của những người có tấm lòng nhân ái, thường xuất tiền của để bố thí cho những người nghèo, đó là hành động tỏ lòng biết ơn Đấng Cao cả đã ban bố sự giàu sang cho họ, từ đó Ngài sẽ tăng thêm sự giàu có, và ban thêm nhiều phước lộc khác mà con người không sao đếm được. Chúng ta càng tạ ơn Ngài thì Ngài càng tăng thêm bổng lộc cho chúng ta.

Chỉ một giây phút suy tưởng về Đấng Tạo Hóa, từ ngày chúng ta ra đời, thử hỏi có ai đếm hay tính được những bổng lộc mà Allah đã ban cho là bao nhiêu? Ngài có hỏi chúng ta về bổng lộc đó không? Ngay cả một hơi thở cũng là bổng lộc cao cả của Allah, nếu thử gom góp lại những tài sản trên thế giới để đổi lấy hơi thở mà Ngài muốn lấy lại được hay không? Vinh Quang cao cả ở Ngài, chỉ một việc nhỏ nhoi mà những nô lệ của Ngài không ai nghĩ đến...

Ngài đã phán:

قال تعالى: ( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُم لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَآَزِيْدَنَّكُم ) . أبراهيم: 7.

« Và (hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của các người đã công bố : ‘ Nếu các người biết ơn. TA sẽ ban thêm (Ân huệ của TA) cho các người». Suroh 14 : 7.

11)- Tạo sự dễ dàng để tuân mệnh lệnh của Allah đối với người bố thí

Allah sẽ tạo sự dễ dàng cho người bố thí, và luôn tạo cơ hội tốt cho họ để thi hành mệnh lệnh cao cả tốt lành của Ngài, nhờ đó mà họ luôn tạo được lợi nhuận và bổng lộc của Allah.

Ngài đã phán:

قال تعالى: ( فَأَمَا مَن أَعْطَى وَاتَّقى. وَصَدقَ بِالْحُسْنَ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ) . الليل: 5ـ7.

« Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah. Và tin nơi cái Tốt. Thì TA sẽ làm con đường đi đến thỏai mái được dễ dàng cho y ». Suroh  92 : 5-7.

12)- Bố thí là sự dành dụm cho Ngày Sau

Bất cứ ai trên thế gian nầy cũng đều biết và nhận thức rằng, tiền bạc hay tài sản đang nằm trong tay chúng ta, sẽ có một ngày nào đó cũng phải tiêu tan bằng cách này hay hình thức nọ, chớ nó không bao giờ tồn tại mãi mãi ở bên chúng ta. Điều dễ hiểu nhất là khi chúng ta chết đi, chắc chắn sẽ không mang theo nó, và nó sẽ được trao lại cho người khác.

Hãy biết rằng, những gì tồn tại là sự đóng góp và chi dùng của chúng ta trên con đường phục vụ Chính nghĩa của Allah, cho nên sự sođakoh (bố thí) của chúng ta tựa như bỏ ống vào một công quỹ nào đó, đợi đến Ngày Sau chúng ta sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời mà chúng ta không sợ thất lạc hay mất nó, vì nó nằm trong Bàn Tay Cai Quản của Allah, Chúa Tể của vũ trụ.

Nên hãy yên tâm mà gửi gắm nơi Ngài. Ngày mà chúng ta cần đến Allah sẽ trả lại chúng ta, đừng nghi ngờ mà hãy phó thác cho Allah, rồi sẽ được thành công vẻ vang, qua lời xác nhận của Nabi Muhammad (saw) đã nói như sau:

قال عليه السلام: ( وَهَلْ لَكَ يَا إِبْنُ آدم إِلا مَا أَكَلتَ فَأَفْنَيْتَ، وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، وَمَا تَصَدَّقتَ فَأَبْقَيْتَ ). مسلم.

« Hỡi con cháu của Adam ! Có phải khi các người ăn uống xong, nó tiêu mất đi ! Khi các người ăn mặc quần áo thì sẽ có một ngày cũng rách mất đi, nhưng khi các người cho sođakoh thì nó lại tồn tại mãi mãi ». Hadith do Muslim ghi lại.

Alhamdulillah, hy vọng quí độc giả hiểu thêm phần nào về giá trị của sự sođakoh, để hầu chúng ta lấy đó mà thu hoạch thêm hành trang cho Ngày Sau.

Hosen Mohamad chuyển dịch theo cuốn kitab:

أنفق يُنفِق الله غليك  ( Xuất ra thì Allah sẽ hòan trả lại).

Tác giả : Khalid Naaser Al As Saf,

Hiệu đính; Shiekh Abu Abdulloh Sad Abdulloh Al Barik.

Do Darul Al Watan - Riyad, Saudi Arabia.

Xuất bản lần thứ nhất vào năm: 1415H- 1995.

Pontosie tháng 5-2008.

Ý kiến bạn đọc
Các bài viết khác
BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO:

BÀI VIẾT VÀ THUYẾT GIẢNG VIDEO: "GIÁO LUẬT ZAKAH AL FITRAH"

1- Tẩy sạch người nhịn chay khỏi những lỗi lầm đã lở phạm trong tháng Ramadan. Thí dụ như nói sàm bậy, tục tĩu. 2- Hổ trợ, tạo niềm vui, tạo hạnh phúc trọn vẹn cho người nghèo và người thiếu thốn được vui vẻ ăn uống vào ngày đại lễ E’id. 3- Thể hiện sự biết ơn Allah đã ban cho hoàn thành được nhiệm vụ nhịn chay, đứng hành lễ Salah và các việc ngoan đạo khác trọn tháng Ramadan Hồng Phúc.

BÀI VIẾT VÀ HAI BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ BỐ THÍ LÀ GIA TĂNG CÔNG ĐỨC"

BÀI VIẾT VÀ HAI BÀI THUYẾT GIẢNG AUDIO: "SỰ BỐ THÍ LÀ GIA...

Hỡi những anh em có đức tin nơi Allah, quả thật lời hứa của Allah là sự thật, Ngài hứa ban thưởng cho những ai làm bố thí (Sadaqah) vì Ngài, và chắc chắn lời hứa của Ngài sẽ được thực hiện bởi vì Ngài là Đấng không bao giờ thất hứa qua câu kinh sau đây:

XUẤT RA THÌ ALLAH SẼ HOÀN TRẢ LẠI

XUẤT RA THÌ ALLAH SẼ HOÀN TRẢ LẠI

Hãy nên làm việc từ thiện vì Allah Duy nhứt, dù ít hay nhiều, quan trọng nhứt trong việc hành đạo là sự trung trực thành tâm chỉ vì Allah chớ không vì mục đích nào khác, nếu không thì sự hành đạo đó trở thành vô ích, một trong sự hành đạo đó là sự sođakoh, nên phải luôn luôn cảnh giác và trung trực vì Allah Duy Nhứt mới có giá trị.

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG ZAKAT 2,5% (BẮT BUỘC)

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG ZAKAT 2,5% (BẮT BUỘC)

Zakat là tên gọi của nền tảng thứ ba trong tôn giáo Islam, đây là sự bắt buộc cho những người Muslim nếu có tài sản trị giá trên mức qui định, nếu ai (người Muslim) tiếc của mà không thi hành thì người đó sẽ được Allah hỏi tội vào Ngày Sau, mà hình phạt của nó đã được Allah ghi rõ trong thiên kinh Qur’an và Thiên sứ Muhammad (saw) đã khuyến cáo rõ ràng trong những hadith của Người.

NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 2)

NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 2)

Theo tâm lý thì người nghèo rất mặc cảm vì sự túng thiếu vật chất trong đời sống, vì nghèo nên cuộc sống ít người quan tâm đến…, cho nên giáo lý Islam khuyên chúng ta hãy quan tâm đến họ, quan tâm từ tinh thần lẫn vật chất, đó là điều mà người Muslim nên làm việc thiện tốt lành, và cũng nhờ đó làm cho họ giảm bớt đi sự buồn tủi và cô đơn, vì xung quanh họ vẫn còn những anh chị em Muslim tận tình giúp đỡ.

NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 1)

NHỮNG SỰ HỮU ÍCH CỦA SODAKOH (Phần 1)

« Một miếng khi đói bằng một gói khi no » hay « Lá lành đùm lá rách » là những câu nói bất hữu sẽ lưu truyền mãi mãi trong dân gian. Đối với Islam, hai câu này là ngọn đuốc soi sáng để nhưng người tin tưởng áp dụng trong mọi lúc mọi nơi. Hỡi anh chị em thân mến ! Hãy nhớ rằng những điều mà chúng ta thường làm sodakoh (bố thí) một cách tình nguyện trên con đường phục vụ Allah, nó sẽ có rất nhiều điều hữu ích cho chúng ta ở trên đời nầy cũng như Ngày Sau. Chúng tôi xin dẫn chứng vài điều quan trọng sau đây:

QUR'AN VÀ HADITH NÓI VỀ SỰ BỐ THÍ (SODAKOH)

QUR'AN VÀ HADITH NÓI VỀ SỰ BỐ THÍ (SODAKOH)

Hỡi anh chị em thân mến! Con người có sanh rồi sẽ có tử, cho nên tất cả con người hay tạo vật của Allah sẽ có ngày phải giã từ trần thế, sau đó đến một “thế giới chờ đợi” để chờ Ngày Xét Xử của Allah. Chính vì thế, trong cuộc sống hiện tại là những chuổi ngày thử thách, chúng ta hãy sẳn sàng hành đạo theo giáo lý Islam chỉ dạy, một trong những sự hành đạo có kết quả tốt ở Ngày Sau là sự bố thí (Sadakoh), vì sự bố thí là việc làm từ thiện để mong rằng Sau này chuộc lại những lỗi lầm mà chúng ta phạm phải.

SADAKOH (LÀM VIỆC TỪ THIỆN CÓ BAN THƯỞNG)

SADAKOH (LÀM VIỆC TỪ THIỆN CÓ BAN THƯỞNG)

Alhamdulillah, xin chân thành khen ngợi và tạ ơn Allah đã tạo chúng ta trong đại gia đình của cộng đồng Islam, cộng đồng trung dung không tự cao cũng như không hạ thấp danh dự mà Allah đã ban sự tốt lành, vẻ vang hạnh phúc nhứt ở trên đời nầy và Ngày Sau, qua sự hướng dẩn dìu dắt của Thiên Sứ cuối cùng của nhân loại Nabi Muhammad (saw). Cầu xin Allah ban sự an bình tốt lành cho Người cùng gia quyến, những bạn hữu của Người và những người noi theo cho đến ngày cuối cùng.