-Chân Lý Islam | baiviet | TIỂU SỬ | TIỂU SỬ NABI MUHAMMAD (SAW) (Chương IV)
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
TIỂU SỬ NABI MUHAMMAD (SAW) (Chương IV)
16.06.2010 23:11 - đã xem : 4190
_VIEWIMG
Thiên sứ Mohammed (saw) kể lại: “Khi Ta bước vào Masjid, Thiên thần Jibriel đã hiện ra cầm một chén đựng rượu và chén kia đựng sữa. Ta chọn chén thứ hai thì Thiên thần Jibriel nói với Ta: Ngươi đã chọn Fitra, tức là bản chất của con người nguyên thủy. Nếu ngươi cầm lấy chén rượu, thì cộng đồng của ngươi sẽ lâm vào con đường lầm lạc”.

Các bạn Click vào hàng chữ FULLSCREEN để màn hình lớn ra sẽ dễ xem hơn.


TS Nabi Muhammad chương IV






Nguyên tác: Sofy Ar Rohman Al Mubarak Kafury 


Biên dịch: Mohamad HOSEN

Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 588 Tổng lượt truy cập 2982050