Tên đầy đủ của Imam Annasa-i là Abu Abdurrahman Ahmad Bin Shu’aib Bin Ali Bin Sinan. Ông sinh năm 215 Hijri (829 tây lịch) tại Nasa, một thị trấn ở Khorasan (nay là Turkmenistan). Biệt danh Annasa-i cũng xuất phát từ quê hương Nasa của ông.
Imam Abu Dawood là một học giả nổi tiếng về Hadith. Ông là một trong Ashab Assunan (những người biên soạn các Sunnah của Thiên Sứ Muhammad- saw) gồm các ông, Tirmizdi, Annasa-i và Ibn Ma-jah. Tên của bốn bộ sưu tập các Sunnah này là Sunan Abu Dawood, Sunan Tirmizdi, Sunan Annasa-i và Sunan Ibnu Ma-jah.
Imam Ahmad bin Hambal có tên đầy đủ là Ahmad bin Muhammad bin Hambal Ash-Shaybani. Ông sinh ra vào tháng 3 năm 164 A.H tại Baghdad (thủ đô Iraq) nhằm tháng 11 năm 780 D.H. Ông bắt đầu học kiến thức Islam tại Baghdad với Imam Abu Yusuf (một học giả nổi tiếng về Fiqh), sau đó Imam Ahmad bin Hambal tìm các học giả chuyên về môn Hadith để học bộ môn này.
Sa`d ibn Abi Waqqas (tiếng Ả Rập: سعد بن أبي وقاص) là một trong những người bạn đồng hành của Thiên sứ Muhammad (saw). Ông sinh ra trong gia tộc Banu Zuhrah, một gia tộc Quraish và là một trong những anh em họ của bà Amina bint Wahb (mẹ của Thiên sứ Muhammad). Cha của ông là Ohayb ibn Manaf, chú ruột của bà Amina.
Az-Zubayr ibn al-Awwam (الزبير بن العوام) (v. 596 - 656) là bạn đồng hành của Thiên sứ Muhammad (saw), ông là một thành viên của bộ tộc Quraysh. Ông đã tham gia tất cả các trận chiến do Thiên sứ Muhammad (saw) chỉ huy, ngoại trừ không tham chiến trong trận Lạc đà vào tháng 12 năm 656. Ông ấy là một trong mười người mà Muhammad (saw) hứa hẹn là vào thẳng thiên đường. Ông đã được gọi là "sứ đồ của Thiên sứ".
Abdur-Rahmân ibn 'Awf (v. 580 - 654) là một trong những người đầu tiên theo Islam. Tên đầy đủ của ông là Abu Mohammed 'Abdur-Rahmân ibn' Awf. Thiên sứ Muhammad (saw) đã đặt biệt danh cho ông là 'Abdur-Rahmân có nghĩa là đầy tớ của Lòng Thương Xót, bởi vì trước đó ông được gọi là' Abdul Ka'aba nghĩa là người hầu của Ka'aba.
Vào buổi sáng thứ sáu ngày 20 tháng Ramadan năm thứ 8 niên lịch Islam, Thiên sứ Muhammad e khải hoàn bước vào thành Makkah và khiêm tốn kính cẩn cúi đầu chào (có thể nói trán của Người gần chạm vào lưng con vật mà Người đang cuỡi) để tạ ơn Allah đã ban cho Người sự chiến thắng vẻ vang. Sau đó Thiên sứ (saw) cắm lá cờ tại Hujoon trong sự bảo vệ của thị dân Al-Muhaajireen và Al-Ansaar.
Vào thời xa xưa tại xứ Palestine có một gia đình có cả thãy 12 đứa con mà chúng nó đều đã đến tuổi trưởng thành, chỉ có người con trai nhỏ tuối nhứt được người cha quan tâm và lo lắng vì cậu ấy còn trong tuổi dại khờ. Nhưng chính vì người cha bộc lộ sự thương yêu và lo lắng cho cậu em làm cho những người anh sinh ra ganh tỵ và thù ghét đứa em của mình…