-Chân Lý Islam | baiviet | AL HADITH | THIÊN - ĐÀNG Niềm hạnh phúc con người nơi ấy...
Bismillah-ir Rohman-ir Rohim / Assalamu Alaikum Warohma tulloh wabarakatu
GIỚI THIỆU TÔN GIÁO ISLAM - CHÂN LÝ CỦA NHÂN LOẠI
THIÊN - ĐÀNG Niềm hạnh phúc con người nơi ấy...
29.08.2007 23:31 - đã xem : 2259
_VIEWIMG
Thiên đàng là nơi của niềm hạnh phúc vĩnh cửu, là một vương quốc vĩ đại dành cho những người có đức tin và đi theo con đường chính đạo Islam. Allah, Ðấng rất mực Ðộ Lượng và tràn đầy tình thương đã tạo ra nơi vĩnh cửu ấy để làm phần thưởng cho bầy tôi ngoan đạo "muttakin" của Ngài.

Ngài đã chuẩn bị sẳn trong Thiên đàng mọi thứ tốt đẹp nhất chưa từng có trên thế gian, những thứ mà không một cặp mắt nào nhìn thấy được, không một đôi tai nào từng nghe qua, cũng không một con tim nào của người phàm từng nghĩ và biết đến.


 


Allah phán như sau : "Không một linh hồn nào biết được niềm sung sướng của cặp mắt khi nhìn thấy điều Ta giấu kín dành làm phần thưởng cho họ về việc thiện mà họ đã từng làm trên thế gian." S.32 / A.17.



Thiên đàng có cấu trúc với những viên gạch bằng vàng và bạc xen kẻ lẩn nhau và được kết dính từ chất Xạ hương (Misk) thơm bát ngát. Có những hạt Ngọc trai và Hồng ngọc làm sỏi đá, có loại Nghệ tây (Za'faran) ngào ngạt tỏa hương làm nền (mặt đất). Có cây cực to tỏa rộng bóng mát, một người phi thường cưỡi ngựa phía dưới tán cây ấy mất cả trăm năm mà chưa qua khỏi. Trong thiên đàng có nước chảy tràn trề, có trái cây dồi dào không dứt mùa và cũng không thiếu hụt, có những nàng trinh nữ trăng tròn cùng lứa tuổi làm bạn tình, có những tràng kỷ cao bằng vàng và cẩm thạch để tựa mình, có các chàng thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh mang những cốc uống, những bình chứa óng ánh và những tách uống được lấy từ những ngọn suối trong vắt...



Và Thiên đàng với cả thảy trăm tầng được chia thành cấp, khoảng cách giữa các tầng rộng bằng Trời và Ðất. Tầng cấp cao nhất có tên "Firdaus" là nơi bắt nguồn chảy cho những dòng sông. Những dòng sông trong thiên đàng là những dòng sông nước trong vắt không hôi tanh, những dòng sông sữa tươi có mùi vị không thay đổi, có những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái và những dòng sông mật ong tinh khiết...



Con người tại thiên đàng mang hình dáng hoàn hảo, trẻ đẹp như đêm trăng rằm "badr". Thức ăn của họ đủ loại hoa quả tha hồ lựa chọn và đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. Thức uống của họ là loại rượu pha từ một dung hợp thơm tho "kafur" và dung hợp gừng "Zanjabil". Ở đây họ không còn phải khạc nhổ, và cũng không còn có nhu cầu đi vệ sinh mà thay vào đó nhu cầu bài tiết của họ chỉ là cái ợ (âm thanh phát ra từ miệng khi ăn no) và toát mồ hôi có hương thơm của xạ hương (misk).



Những cái bình chứa và những chiếc tách của họ được làm từ vàng và bạc có màu trong suốt như thủy tinh, trang phục của họ là gấm lụa mịn màng, đồ trang sức là những chiếc vòng vàng và ngọc trai, giường nệm của họ thì được phủ bởi một tấm trải có thêu trổ xinh đẹp,... Rồi mỗi người được ban cho hai người vợ từ các nàng tiên nữ có đôi mắt to trữ tình tuyệt đẹp hoàn toàn trinh tiết, nếu một trong các nàng hiện thân để người phàm nhìn thấy thì cả thế gian sẽ tỏa sáng bởi ánh hào quang, ánh sáng mặt trời sẽ chẳng còn ý nghĩa và cả không gian sẻ ngào ngạt hương thơm bởi làn da thơm tho của nàng... Và bởi một phần nhỏ chỉ bằng sợi dây rối nơi thiên đàng đã tốt hơn khắp cả thế gian và mọi vật trong đó.



Ðó là cái hạnh phúc mà Allah bù lại cho bầy tôi đã nhọc nhằn tâm sức hành đạo trên thế gian, cái hạnh phúc và niềm sung sướng hơn hết nơi thiên đàng là được ngắm nhìn dung nhan của Rabb, Ðấng Chủ Tể của muôn vật, Ðấng Toàn Năng Toàn Mỹ vào ngày viếng thăm đã định. Ðó cũng là cái đỉnh cuối cùng của niềm hạnh phúc trong thế giới vĩnh cửu mà những người đua tài đang tranh nhau tìm đến. Và, như thế hay là người Muslim, là người có đức tin và đi theo con đường của Allah để mong tìm được mái ấm ở đời sau !!!



USMAN Ibrahim dịch từ quyển "TẬP HỌC LỚP BA" của khoa Ngôn Ngữ học tại trường Islamic University Al Madinah Al Munawarah - Saudi Arabia.


Ý kiến bạn đọc
Ý kiến của bạn :
Tên Người Gởi :
E-Mail :
Nội Dung :

Các bài viết khác
Mọi góp ý xin gởi về - Email: chanlyislam@yahoo.com hoặc banbientap@chanlyislam.net
Online trong ngày 723 Tổng lượt truy cập 3041449