Ngày Thứ sáu được gọi là Al-Jumu'ah vì nó bắt nguồn từ từ Al-Jam' (الجمع), nghĩa đen là tụ họp. Người Muslim tụ họp hàng tuần, vào mỗi Ngày Thứ sáu tại các địa điểm thờ phượng chính. Vào Ngày Thứ sáu, Allah đã hoàn thành việc tạo hóa, và vào Ngày Thứ sáu trong đó Allah (I) đã tạo ra trời và đất.
Allah phán rằng những kẻ đạo đức giả đã giả vờ là những người Muslim khi chúng đến gặp Thiên sứ Muhammad (saw). Trên thực tế, chúng không phải là những người Muslim mà là ngược lại. Cho nên, Allah phán: Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: “Chúng tôi xác nhận ngài là Sứ giả của Allah”
Ông Abdullah ibn 'Umar (R) kể lại việc ông ly dị vợ trong thời gian bà vợ đang có kinh nguyệt. Ông 'Umar ibn Khattab (R) hỏi về việc đó thì Thiên sứ Muhammad (saw) đáp: “Hãy bảo y ('Abdullah) giữ vợ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ có kinh trở lại và dứt kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ở, còn không thì ly dị vợ trước khi ăn nằm với vợ. Đó là 'Iddah do Allah qui định cho các phụ nữ ly dị.” [Sahih Al-Bukhari, Tập 7, Hadith số 178]
Imam Ahmad bin Hanbal ghi chép lại từ ông Abu Hurayrah (R) rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói như sau: Quả thật, có một Surah (Chương) trong Thiên kinh Qur’an chứa ba mươi Ayat (câu kinh) sẽ cầu xin thay cho người xướng đọc nó cho đến khi y được tha thứ. Đó là: ﴾Phúc thay Đấng đang nắm quyền thống trị trong Tay Ngài﴿
Ông 'Ali bin Abi Talhah (R) thuật lại rằng ông Ibn 'Abbas (t) đã diễn giải về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ như sau: “Có nghĩa là sự cao cả và phong phú.” Còn ông Mujahid (R) nói về Lời phán ﴾Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời﴿ là: Có nghĩa là những con đường đi lên các tầng trời.”
Anh chị em Muslim thân mến, ngày 26 tháng 1 năm 2023 Chanlyislam có đăng bài "Diển giải ngắn gọn Chương 72 Al-Jinn do Usman bin Ibrahim trình bày. Hôm nay cũng là bài diển giải chương 72 Al-Jinn nhưng đây là sự diển giải của Sheikh Ibnu Kathir do Abu Rahman Anas cựu sinh viên UIA - Malaysia chuyển ngữ.
1.- Hỡi người thu mình trong áo choàng. 2.- Hãy đứng dậy (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 3.- Phân nửa đêm hay ngắn hơn một tí, 4.- Hoặc lâu hơn một tí. Và hãy thư thả đọc rõ Qur'an. 5.- Quả thật, TA (Allah) sẽ sớm truyền cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng. 6.- Thật vậy, thức dậy ban đêm (để cầu nguyện) làm cho ấn tượng sâu sắc và lời nói thẳng thắn; 7.- Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê; 8.- Nhưng hãy nhắc nhở đại danh của Rabb (Allah) của Ngươi và hiến mình cho Ngài.
1 - Hỡi người đắp chăn! (Thiên sứ Muhammad) 2 - Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 3 - Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 4 - Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 5 - Và hãy tránh xa tượng thần; 6 - Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 7 - Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 8 - Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 9 - Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 10 - Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin;