SUNAN ABI DAWUD - QUYỂN 10 - SÁCH VẬT THẤT LẠC VÀ NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC - HADITDS 1702 ĐẾN 1721 25.04.2025 21:18 - đã xem : 180
Ông Zaid bin Khalid al-Juhani (R) kể lại rằng một người đàn ông đến hỏi Sứ giả của Allah (saw) về việc nhặt được (một vật). Người nói: “Hãy công bố sự việc trong một năm. Sau đó, ghi nhớ dây buộc và vật chứa trong nó rồi sử dụng nó cho mục đích của nhà ngươi. Sau đó, nếu chủ nhân của nó đến thì hãy đưa nó lại cho y.” Y (người đàn ông) hỏi: Thưa Sứ giả của Allah (saw)! Còn về một con cừu đi lạc thì sao? Người nói: “Hãy lấy nó; nó là dành cho nhà ngươi, hoặc là dành cho người anh em của nhà ngươi, hoặc là dành cho con sói.” Y hỏi tiếp: Thưa Sứ giả của Allah (saw)! Thế thì về những con lạc đà đi lạc thì sao? Sứ giả của Allah (saw) trở nên tức giận đến mức gò má của Người (r) đỏ bừng hoặc là (người thuật lại không chắc chắn) khuôn mặt của Người đỏ bừng. Người đáp: “Nhà ngươi phải làm gì với nó (lạc đà)? Nó mang theo đôi chân cái bụng của nó (để uống nước) cho đến khi chủ nhân của nó đến gặp nó.” Xếp loại: Sahih (Al-Albani) Ý kiến bạn đọc |