Thiên sứ Ysa (hay còn gọi là Giê-su (Jesus) theo cách gọi của người Thiên Chúa giáo) là vị Thiên sứ (Nabi) cuối cùng của người dân Isra’il (Israel). Thiên sứ Ysa (A) được Allah cử phái đến với một Kinh sách xác nhận lại Kinh Sách Tawrah (Cựu ước) của Thiên sứ Musa (Moses), đó là Kinh Injil (Tân ước) có nghĩa là “Giao ước mới”. Trong bài nầy, chúng ta ôn lại lược sử của Thiên sứ Ysa (tức Jesus theo cách gọi của người Thiên chúa giáo).
Thiên sứ Ibrahim (A) được gọi là Cha của các vị Thiên sứ, bởi Allah đã dựng lên trong thế hệ con cháu của Người nhiều vị Thiên sứ. Chúng tôi xin trích lại toàn bộ tài liệu các câu chuyện liên quan về Thiên sứ Ibrahim (A) được trình bày dựa theo thiên kinh Qur’an và Sunnah của Thiên sứ Muhammad (saw)
Thiên sứ Ibrahim (A) được sinh ra trong một gia đình mà người trụ cột không phải là một người có đức tin nơi Allah, gia đình của Người tôn thờ các bục tượng, thậm chí còn hành nghề điêu khắc các bục tượng. Nhưng Thiên sứ Ibrahim (A) được Allah ân sủng và được Ngài ban cho một địa vị rất vĩ đại, đó là một vị lãnh tụ của nhân loại...
Trong bài viết này xin gởi đến quí tín hữu một câu chuyện được Allah kể trong thiên kinh Qur’an, Ngài kể về một vị Thiên sứ trong số những vị Thiên sứ được cử phái xuống cho nhân loại, vị Thiên sứ này rất có địa vị đối với Ngài, Ngài đã ban cho Người một địa vị cao trọng và một vương quyền mà rất ít người trong thời đại của Người có được.
Idris '(tiếng Ả Rập: إدريس) có nghĩa là "Nhà thông thái" (Enoch), ông là một vị Sứ giả của Allah trong thời kỳ cổ đại khoảng giữa Nabi Adam (A) và Nabi Nuh (A) mà thiên Kinh Qur'an đã mô tả ông là người "Kiên nhẫn - Lương thiện - Chân thật - Đáng tin cậy" và đã được Allah tuyên bố đã nhấc Người lên một địa vị Cao nhã.
Trong thiên kinh Qur'an, Allah đã phán rất nhiều câu chuyện có nội dung khác nhau, mỗi nội dung câu chuyện là một bài học quí báu cho tín đồ Muslim noi theo đó học hỏi để cảnh tỉnh cho bản thân và khuyến cáo lại cho người khác. Câu chuyện của Nabi Musa (A) và Nabi Khudhir (A) là một trong những câu chuyện điển hình được Allah tường thuật lại trong thiên kinh Qur’an ở chương Al-Kahf (18).
Nabi Hud (A) là tộc dân của bộ lạc "Aad" sinh sống tại sa mạc AhQaf. Bộ lạc của họ lúc đó là những túp lều lớn có một cái trụ được nâng cao lên rộng lớn thênh thang nằm trên bãi cát gần bải biển. Cho nên, Nabi Hud (A) chỉ là một người dân bình thường như bao người khác trong thị trấn của bộ lạc "Aad" nhưng được Allah đề cử làm Sứ giả của Ngài.
Nếu nói về "Thủy tổ của loài người" thì tất cả mọi người Muslim đều hiểu rằng đây là câu chuyện của Nabi Adam (A) và bà Eva bị bọn Iblis (Shaytan) đưa lời đường ngọt để ám hại… Để hiểu rỏ câu chuyện như thế nào, chúng ta nên trở về Qur’an và Hadith của Rosul (saw) để biết rỏ sự thật sự ra đời của Nabi Adam (A) và lòng ganh tỵ của bọn Iblis.
Thiên sứ Ysa (A) của Islam tức là GiêSu của bên Thiên Chúa giáo mà họ cho rằng Người đã bị đóng đinh trên cây thánh giá... Nhưng đối với Islam thì Nabi Ysa (A) vẫn còn sống và rồi gần Ngày Tận Thế - Allah sẽ cho Người phục sinh trở lại thế gian để trừ diệt Al Masih Ad Dajal (kẻ một mắt) và đồng bọn của hắn. Sự thể như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu...