| USUL AL IMAN 11 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 11
Những người dân của Kinh Sách đã đuợc Allah ban xuống trước kia, họ đã thay đổi những lời phán của Allah bằng mọi hình thức, sự thay đổi đó một cách tổng quát trong những Kinh Sách và đặc biệt là Tawrat và Injil đã được trình bày phần nào ở trên, sau đây là bằng chứng về sự biến đổi, xiên xẹo đó.  |
|
USUL AL IMAN 10 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 10
|
|
|
[17.02.2013 02:05]
Qua những cuốn Kinh Sách đã được Allah ban xuống, chứng minh đó là một phần đặc tính tuyệt đối cao cả của Allah vì những lời đó là Lời Phán Ngài, không một ai trên thế gian có thể cấu tạo thành câu hay dù tụ hợp lại tất cả những nhà bác học, cũng không thể cấu trúc được một câu như Kinh Qur’an, đó là sự huyền bí mầu nhiệm tuyệt đối của Ngài. |
|
|
USUL AL IMAN 9 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 9
|
|
|
[15.11.2012 03:48]
Sự tin tưởng nơi thiên-thần: Tin tưỏng nơi thiên thần là một trong những điều kiện hay là nền tảng căn bản của đức tin trong Islam, nếu ai không tin tưởng ở những thiên thần của Allah, thì đức tin của họ không hoàn hảo. Nhũng điều này được Allah phán nhiều nơi trong Qur’an cũng như sunnah của Nabi (saw) có đề cập đến. Đây cũng là một trong những điều "Căn bản của đức tin". |
|
|
USUL AL IMAN 8 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 8
|
|
|
[07.09.2012 03:25]
Thiên thần là những phần tử do Allah tạo ra. Họ có thân hình vạm vở, sáng sủa nhẹ nhàng, và có thể thay đổi hình dạng, thay đổi dạng thức như con người hay gì khác tùy theo trường hợp. Nhưng họ luôn luôn trong sự dịu dàng tế nhị, họ có sức mạnh vô biên, di chuyển một cách thật lẹ làng nhanh chóng. Họ có hằng hà vô số nhưng không ai biết được số lượng rõ ràng ngoại trừ Allah, Allah đã tạo ra họ là những nô lệ của Ngài để thi hành công việc do Ngài chỉ định và cai quản. Họ chỉ biết tuân lệnh của Allah chớ không bao giờ làm những gì trái lệnh của Ngài. |
|
|
USUL AL IMAN 7 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 7
|
|
|
[29.05.2012 00:35]
Tawhid danh xưng và bản tính tuyệt đối của Allah là: “Những gì Allah đã phán về Ngài và được Thiên sứ Muhammad (saw) truyền giảng lại, cũng như những gì Allah đã bác bỏ và được Thiên sứ (saw) của Ngài truyền bảo thì chúng ta nên tránh, cho nên chúng ta chỉ chấp nhận noi theo những gì thiên kinh Qur’an và sunnah của Rosul (saw) đưa ra và chỉ được giải thích đúng theo ý nghĩa qua hai bằng chứng đó mà thôi, chứ không được thêm hay bớt...” |
|
|
USUL AL IMAN 6 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 6
|
|
|
[16.04.2012 12:07]
Niềm tin của người Muslim nơi danh xưng và bản tính tuyệt đối của Allah đã thể hiện một dấu tích thật lớn, một trong những điều đó đã thể hiện trong lòng qua sự phó thác và đặt mọi sự tin tưởng nơi Allah dù trong trường hợp hay hoàn cảnh nào, dù thể hiện bên ngoài hay không bộc lộ trong lòng, tất cả những gì đều do ý muốn của Allah và chấp nhận tất cả những gì xảy ra, vì họ biết chắc đó là do Allah an bài, thương yêu Allah và cũng vì Allah, lời nói hay nghe nhìn hoặc hành động… tất cả đều vì Allah và luôn có ý tưởng tốt về Ngài. |
|
|
USUL AL IMAN 5 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 5
|
|
|
[06.03.2012 03:00]
ALLAH đã phán: "“Hãy bảo họ: Hỡi Người dân của Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái quá trong tôn giáo của các người, không đúng với Sự Thật cũng chớ nghe theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt nhiều người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẳng (của Islam).” Suroh Al Ma‘idah 5: 77. |
|
|
USUL AL IMAN 4 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 4
|
|
|
[30.01.2012 02:52]
AT TAWASSUL có nghĩa là dùng phương cách trung gian để được Allah hài lòng và đạt được mục đích là vào thiên đàng, với những phương cách giáo lý cho phép và tránh dùng phương cách nào giáo lý không cho phép, đó là định nghĩa theo tôn giáo. Còn định nghĩa theo văn tự Ả-Rab thì chữ At-Tawassul, trung gian có nghĩa là dùng phương tiện hay phương cách để đưa đến mục đích mong muốn của mình. |
|
|
USUL AL IMAN 3 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN 3
|
|
|
[26.11.2011 04:42]
Rosul (saw) đã cố gắng tối đa để bảo vệ cộng đồng của Người, làm sao trở thành những người trung kiên đi đúng nhất con đường Tawhid, để trở thành những người trung thành với Ðấng Tạo Hóa duy nhất và tránh xa mọi sự hiểu lầm, nghi ngờ đưa đến sự sai lầm về đức tin tôn thờ ở Allah duy nhất, như Allah đã phán về Người: |
|
|
USUL AL IMAN 2 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN (Chương 2)
|
|
|
[25.10.2011 02:22]
Tawhid Al-Uluhiyah là chương nói về Sự Tôn Thờ ở Đấng Allah Duy Nhất, những nô lệ của Ngài phải có ý thức tuyệt đối là chỉ có Allah mới là Đấng Tối Cao để nô lệ của Ngài tôn thờ, chớ không được tôn thờ ai (hay vật gì) khác ngoài Ngài, bởi chắc chắn rằng không có ai khác hợp tác với Ngài trong việc Tạo Hóa và Cai Quản vũ trụ này. |
|
|
USUL AL IMAN 1 - CĂN BẢN CỦA ĐỨC TIN (Chương 1)
|
|
|
[10.09.2011 02:13]
Usul al-fiqh (tiếng Ả Rập: أصول الفقه) (theo nghĩa đen: nguồn gốc / nguyên tắc cơ bản của pháp luật) là nghiên cứu về nguồn gốc, nguồn và các nguyên tắc khoa học luật pháp Islam. Trong nghĩa hẹp, nó chỉ đơn giản đề cập đến câu hỏi về các nguồn của giáo luật Islam là gì. Nhưng trong một ý nghĩa mở rộng hơn, chúng tôi lần lượt soạn thảo từng chương nói về CƠ BẢN CỦA ĐỨC TIN qua môn học TAWHID (Thần học) trong tôn giáo Islam để các bạn nghiên cứu và suy nghiệm. Chương một... |
|
|
CÁC PHÉP MÀU CỦA ALLAH TRONG QUR'AN (3) - HẾT
|
|
|
[28.06.2011 04:03]
Trọng lượng của mây có thể đạt tỷ lệ khá đáng kinh ngạc. Ví dụ như một đám mây ở trên cao và thường được biết như đám mây sấm sét có thể chứa tới ba trăm ngàn (300.000) tấn nước. Thật thú vị và tuyệt vời thay, thực tế là một khối lượng ba trăm ngàn (300.000) tấn nước vẫn có thể ở trên cao. Điều này đã được Allah (swt) phán bảo trong Qur’an như sau: |
|
|
CÁC PHÉP MÀU CỦA ALLAH TRONG QUR'AN (2)
|
|
|
[30.05.2011 03:51]
Thế kỷ 20 đã chứng kiến nhiều khám phá tuyệt vời mới về hiện tượng thiên thể trong vũ trụ. Một trong những thực thể mà chỉ mời được bắt gặp gần đây là CÁC HỐ ĐEN. Đây là những hình thành khi một ngôi sao bị phá hủy tất cả nhiên liệu và bị sụp đổ; cuối cùng trở thành một hố đen với mật độ vô hạn và không khối lượng và một vực từ tính vô cùng mạnh mẽ. |
|
|
CÁC PHÉP MÀU CỦA ALLAH TRONG QUR'AN (1)
|
|
|
[28.04.2011 03:43]
Ngày nay, khi nhắc đến Tôn giáo Islam thì đại đa số đều nghĩ ngay đến Thiên Kinh Qur’an như là một Kinh Sách của người Muslim. Người Muslim tuyệt đối tin rằng Thiên Kinh Qur’an là do Allah (swt) mặc khải xuống cho Thiên sứ Muhammad (saw) qua Thiên Thần Jibra’il (a.s) bằng Tiếng Ả-Rập trong sáng. Qua Thiên Kinh Qur’an, Allah (swt) đã phán dạy cho nhân loại toàn thể các khía cạnh của cuộc sống con người, kiến thức khoa học, y khoa và các hiện tượng thiên nhiên xảy ra trong vũ trụ này. |
|
|
THIÊN KINH QUR'AN VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI (Phần 2 - Hết)
|
|
|
[01.04.2011 02:38]
Thiên kinh Qur'an không phải là cuốn sách khoa học, mà là cuốn sách đưa ra những tín hiệu báo trước. Những dấu hiệu này là để mời gọi nhân loại nên nhận thức về sự tồn tại của trái đất và mục đích của nó để chúng ta có thể định hướng rõ sự việc mà sống hoà mình với thiên nhiên và tin có Đấng Tạo Hoá. Thiên kinh Qur'an là thông điệp thật của Thượng Đế, là Đấng Tạo Hoá, Đấng Cấp Dưỡng cho toàn thể sinh-động vật trên vũ trụ. |
|
|
THIÊN KINH QUR'AN VÀ KHOA HỌC HIỆN ĐẠI (Phần 1)
|
|
|
[28.02.2011 04:37]
Từ lúc ban sơ khi đời sống nhân loại mới bắt đầu có mặt trên hành tinh này. Bản tính tò mò của con người lúc nào cũng muốn tìm tòi để biết về những hiện tượng biến chuyển của thiên nhiên, vị trí và sự phối hợp cũng như cách thức tạo hoá con người cùng với yếu tố đời sống của họ là nhằm mục đích gì? Trong cuốn cẩm nang bé nhỏ này, chúng tôi mạn phép chia làm hai phần do hai nhà dịch giả Musa Porome và Abdul Rahman Porome chuyển dịch từ quyển "THE QUR'AN & MODERNE SCIENCE - Compatible or Incompatible?" |
|
|
ISLAM CHO NGƯỜI NGOẠI ĐẠO
|
|
|
[04.02.2011 04:43]
Nếu ai thực tâm cải giáo vào Islam và nhìn nhận Islam là con đường chỉ đạo cho đời sống của họ, thì họ đã được hoàn toàn trở thành một con người hoàn toàn mới. Việc gia nhập Islam chắc chắn sẽ đưa họ vào con đường sáng, giúp cải thiện bản chất, đời sống trở nên hoàn thiện, và sẽ biến họ thành hiện thân của một con người có đức tin.Vì Allah đã phán: "... những ai phủ nhận tà thần và tin nơi Allah, chắc chắn sẽ nắm vững chắc Cán (sợi dây cứu rỗi) không bao giờ gãy (đứt) ..." [Qur'an 2:256] |
|
|
NHỮNG DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY PHÁN XỬ CUỐI CÙNG - Phần III - HẾT
|
|
|
[27.01.2011 02:43]
NHỮNG DẤU HIỆU BÁO TRƯỚC NGÀY PHÁN XỬ CUỐI CÙNG là tựa đề một quyển sách diễn đạt những bối cảnh kinh hãi sẽ xảy ra báo trước Ngày Tận Thế do Shaikh Ibn Kathir biên soạn từ thiên kinh Qur'an và những lời tường thuật của Thiên sứ Muhammad (saw) khi Người còn tại thế. Quyển sách này tổng cộng có 75 trang được Haji Musa Porome (Thành Công Thỏa) cùng hai em Haji. Abd Rahman Porome (Thành Công Vinh) và Haji. Abd Aziz Porome (Thành Công Quang) định cư tại Hoa Kỳ chuyển sang Việt ngữ từ nguyên bản tiếng Anh. Mời các bạn xem tiếp phần cuối cùng. |
|
|
Chuyển đến trang 1, 2 [sau] |
|
|
|
|
|
|
| TIN ĐỌC NHIỀU TRONG THÁNG |
|
|
|
|
|
|