ày hỡi người có đức tin! Bạn đừng ghét cái chết cũng đừng nên quá sợ hãi cái chết. Bởi lẽ, cái chết là sự thật. Bạn, tôi và tất cả mọi người đều không thể chối cãi sự thật này.
Hỡi những tín đồ Muslim! Mùa tốt lành và ân phúc vẫn cứ tiếp tục xoay vòng theo thời gian và không gian, một nơi thiêng liêng vẫn cứ còn mãi hồng phúc và giá trị theo tháng ngày, những trái tim của những tín đồ Muslim vẫn luôn hướng đến cuộc hành hương Hajj là Tawhid (độc tôn hóa) Allah trong việc thờ phượng.
Có một hành trình mà mỗi người bề tôi có đức tin nơi Allah, nơi các Thiên sứ của Ngài, đều phải đi qua vào Ngày Phục Sinh. Đó là hành trình đi qua chiếc cầu Siraat, một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng. Đây là chặn thử thách cuối cùng để xác định đức tin Iman chân chính của người bề tôi.
Đường lối của những người người Salaf ngoan đạo thuộc hệ phái Sunnah và Jama’ah là nhóm người đúng đắn về các tên gọi và các thuộc tính của Allah. Họ khẳng định các tên gọi và các thuộc tính của Allah giống như những gì được khẳng định trong Qur’an và Sunnah bằng niềm tin và không so sánh với tạo vật của Ngài,
Quả thật, con người khi chuyển đến thế giới Barzakh thì sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống thế gian. Ở đó, con người có bản chất sống riêng biệt, mối tương quan giữa linh hồn và thể xác ở nơi đó cũng hoàn toàn khác và riêng biệt. Ở thế giới đó, con người sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt hoặc sẽ được yên nghỉ thanh bình và an lành tùy theo các việc làm của họ đã làm trên cuộc sống trần gian.
Trong Islam, linh hồn và thể xác độc lập với nhau. Điều này rất có ý nghĩa ở cõi Barzakh, bởi vì chỉ có linh hồn của một người đi đến cõi Barzakh chứ không phải cơ thể vật lý của họ. Vì linh hồn của một người bị ly dị khỏi cơ thể của họ ở cõi Barzakh, nên niềm tin là không có cải thiện nào trong kiếp trước có thể được thực hiện.
Đức tin nơi Ngày Sau có nghĩa là tin nơi tất cả những gì được Thiên sứ của Allah thông tin cho biết sau cái chết. Một trong những điều đó là sự tra hỏi, trừng phạt và hưởng thụ nơi cõi mộ. Đó là cõi nằm giữa cái chết - điều chấm dứt cuộc sống trần gian và sự phục sinh - điều bắt đầu cho cuộc sống thứ hai; hoặc nói một cách khác đó là cõi nằm giữa tiểu tận thế và đại tận thế.